Trộm sợ... trời phạt!

Thứ bảy, 22/08/2015 11:52

(Cadn.com.vn) - Sáng 16-8, CAP Khuê Mỹ (Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) tiếp nhận thông tin: lợi dụng lúc chủ quán Internet Bi Bo (tổ 23, P. Khuê Mỹ) ngủ say, kẻ gian đột nhập phòng lấy trộm 3 chiếc ĐTDĐ gồm Iphone 6 plus gold, Sony C4 và Nokia 225 (tổng giá trị khoảng 30 triệu đồng). Nhận tin báo, chỉ huy CAP chỉ đạo lực lượng nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Công tác điều tra đang được tiến hành thì 16 giờ ngày 17-8, CBCS CAP Khuê Mỹ trên đường làm nhiệm vụ, phát hiện một thanh niên xuất hiện gần quán Internet Bi Bo với nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, phát hiện trong túi quần người thanh niên có chiếc ĐTDĐ Sony C4. Hỏi nguồn gốc chiếc điện thoại này, người thanh niên không trả lời được nên phải theo lực lượng CA về trụ sở làm việc. Tại cơ quan CA, thanh niên khai tên Phạm Phước Công Minh (1996, quê An Go, Đakrông, Quảng Trị) và thừa nhận mình chính là người đã đột nhập phòng bà chủ quán Internet Bi Bo trộm 3 chiếc ĐTDĐ.

Phạm Phước Công Minh và tang vật vụ án.

Theo khai nhận, giữa năm 2015, Minh rời quê vào Đà Nẵng để theo học nghề pha chế các loại nước uống không ga. Sau thời gian ngắn học tập, Minh hoàn thành khóa học và chờ ngày nhận chứng chỉ. Để mừng khóa học thành công, chiều 15-8, Minh cùng nhóm bạn kéo nhau đi nhậu và hát karaoke. Đến 21 giờ, tàn cuộc chơi, Minh trở về phòng nghỉ ngơi. Chưa kịp nghỉ ngơi thì người bạn phòng kế bên gõ cửa mời làm vài chén rượu. Nhận lời bạn, Minh "nhập cuộc" đến 1 giờ ngày 16-8 mới nghỉ. Lúc này, thay vì đánh một giấc cho khỏe thì Minh lại lấy xe máy chạy đến quán Internet Bi Bo để "cày" game. Đến 2 giờ, thấy người trông giữ quán Internet đã ngủ say, Minh nảy sinh ý định trộm cắp tài sản bán kiếm tiền tiêu xài. Vậy là Minh đi lên tầng 2 của quán Internet để tìm tài sản. Khi ngang qua phòng bà chủ, Minh thấy cửa phòng mở liền đột nhập "hốt" 3 ĐTDĐ Iphone 6 plus gold, Sony C4 và Nokia 225.

Thực hiện "phi vụ" thành công, Minh mang 2 chiếc ĐTDĐ Sony C4 và Nokia 225 xuống bỏ vào cốp xe của mình cất giấu, còn chiếc ĐTDĐ Iphone 6 plus gold thì bỏ vào túi quần. Sau đó, Minh vào mạng Internet tìm cách bẻ khóa ĐTDĐ Iphone 6 plus gold. Tuy nhiên, tìm mãi vẫn không có kết quả bẻ khóa chiếc điện thoại "xịn" nên Minh gọi người trông giữ quán dậy tính tiền rồi lên xe về phòng trọ. Tuy nhiên, khi điều khiển xe máy đến khu vực gần cầu Tiên Sơn (P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu) thì Minh loạng choạng, ngã nhào, chiếc điện iphone 6 plus gold văng ra đường, vỡ  màn hình. Bực vì bị ngã xe đau, chiếc điện thoại hỏng màn hình, lại cho rằng nó quá phức tạp, có mang về cũng không bẻ khóa được nên Minh đem vứt vào thùng rác ven đường.

Sáng hôm sau, Minh giữ chiếc điện thoại Sony C4 lại dùng, đem chiếc điện thoại Nokia 225 đến một tiệm cầm đồ gần cầu Rồng bán với giá 250.000 đồng. Đến chiều 17-8, cảm thấy "có lỗi" trước hành vi của mình vì nghĩ rằng "chắc là trời phạt mình vì lấy trộm điện thoại nên mới bị ngã xe". Suy nghĩ mãi, cuối cùng Minh quyết định đem chiếc điện thoại Sony C4 đến trả lại cho bà chủ tiệm Internet mong chuộc lỗi chứ "thiên bất dung gian", thể nào cũng mang họa vào thân. Tuy nhiên, Minh chưa kịp trả tài sản lại cho khổ chủ thì bị CAP Khuê Mỹ phát hiện. Hiện vụ việc được chuyển cho CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

T.Dũng